G
Guest
Guest
Nhìn cha yêu bất động
nằm dán lưng xuống giường !
hai bàn tay thô nhám
còn da bọc lấy xương !
Mấy mươi năm tần tảo
trên đồng cạn ruộng chua
giờ cha già ngã bệnh
khóc cười như trẻ thơ !
Đêm cuối đông sương giá
mùa, vụ đang chuyển thay
trong căn phòng mờ tỏ
ngọn nến vàng lắt lay !
Giọt mồ hôi mặn chát
từ ngày xưa... tảo tần
qua ánh đèn con thấy
gò má cha... long lanh !
Cha ăn chưa ngon miệng
bát cháo hoa ấm lòng
đấy là tình của đất
của đồng trắng ,nước trong
Thầm mong cha mạnh khoẻ
yên vui với cuộc đời.
"tai qua rồi nạn khỏi"
sống an nhàn thảnh thơi .
Phuongvu_210
nằm dán lưng xuống giường !
hai bàn tay thô nhám
còn da bọc lấy xương !
Mấy mươi năm tần tảo
trên đồng cạn ruộng chua
giờ cha già ngã bệnh
khóc cười như trẻ thơ !
Đêm cuối đông sương giá
mùa, vụ đang chuyển thay
trong căn phòng mờ tỏ
ngọn nến vàng lắt lay !
Giọt mồ hôi mặn chát
từ ngày xưa... tảo tần
qua ánh đèn con thấy
gò má cha... long lanh !
Cha ăn chưa ngon miệng
bát cháo hoa ấm lòng
đấy là tình của đất
của đồng trắng ,nước trong
Thầm mong cha mạnh khoẻ
yên vui với cuộc đời.
"tai qua rồi nạn khỏi"
sống an nhàn thảnh thơi .
Phuongvu_210