G
Guest
Guest
Bạn có nghe chăng cơn bão hung tàn?
Bạn có thấy chăng vạn kiếp lầm than?
Bạn có xót xa mầu xanh quê Mẹ
Một sớm, một chiều…rệu rã …tan hoang…
Quê hương tôi đau thét tiếng kinh hoàng
Biển lớn điên cuồng cuộn nấm mồ hoang
Sùng sục nuốt trôi thương thuyền ngư phủ
Lũy tre ,mái nhà. ruông đất …mênh mang…
Quê hương tôi đau tím ngắt non ngàn
Mạ lúa. thây người ,chồng chất thở than
Những miền trăng soi êm đềm hoa mộng
Bây giờ xáo động… lụt lũ …điêu tàn…
Bao nhiêu em thơ lớp học dở dang
Tuổi xuân đang thắm… kết vành khăn tang
Bao người già nua rưng rưng mắt lệ
Ngửa tay,không nhà, đói lạnh… ly tan…
Bạn có nghe chăng cơn bão hung tàn
Xiết chặt tay nhau giữa dòng nghiệt oan
Gom góp cho nhau dù manh áo mỏng
Trái tim nóng bỏng khối tình nhân gian
Bạn có nghe chăng cơn bão hung tàn ?
Bạn có nghe chăng tiếng người Việt Nam ?
Dù đứng nơi đâu phương trời đất lạ
Ta cũng hướng về cội nguồn Việt Nam.
Vũ Kim Thanh
Bạn có thấy chăng vạn kiếp lầm than?
Bạn có xót xa mầu xanh quê Mẹ
Một sớm, một chiều…rệu rã …tan hoang…
Quê hương tôi đau thét tiếng kinh hoàng
Biển lớn điên cuồng cuộn nấm mồ hoang
Sùng sục nuốt trôi thương thuyền ngư phủ
Lũy tre ,mái nhà. ruông đất …mênh mang…
Quê hương tôi đau tím ngắt non ngàn
Mạ lúa. thây người ,chồng chất thở than
Những miền trăng soi êm đềm hoa mộng
Bây giờ xáo động… lụt lũ …điêu tàn…
Bao nhiêu em thơ lớp học dở dang
Tuổi xuân đang thắm… kết vành khăn tang
Bao người già nua rưng rưng mắt lệ
Ngửa tay,không nhà, đói lạnh… ly tan…
Bạn có nghe chăng cơn bão hung tàn
Xiết chặt tay nhau giữa dòng nghiệt oan
Gom góp cho nhau dù manh áo mỏng
Trái tim nóng bỏng khối tình nhân gian
Bạn có nghe chăng cơn bão hung tàn ?
Bạn có nghe chăng tiếng người Việt Nam ?
Dù đứng nơi đâu phương trời đất lạ
Ta cũng hướng về cội nguồn Việt Nam.
Vũ Kim Thanh