G
Guest
Guest
trong cuộc đời có muốn quên ai
là không thể...như an bài duyên nợ
nợ văn thơ...như núi sông trăn trở
nợ nghĩa tình...ai nỡ quay lưng.
dẫu biết rằng...cuộc chơi chỉ tạm ngừng
nơi nỗi nhớ đến trong từng đêm mộng
nhớ câu thơ gieo vào hơi thở sống
tiếng bạn lòng...làm dòng máu khôn nguôi.
ai là người bỏ quá khứ buông trôi
trong hiện tại có gặp trời chung ý
trong tâm tư có kìm cơn mộng mị
nơi bến thơ gieo...vần ý dạt dào.
biết cuộc đời Trăng vắng đã có sao
nhưng nỗi nhớ chẳng thể nào thay thế
như bạn thơ mỗi người riêng một vẻ
người ồn ào...người sâu lắng ước ao.
tiếng thơ ai...nhớ bạn đến nghẹn ngào
trong vần ý có trăng sao chờ đợi
trong nghĩ suy có chân thành muốn gởi
tới những người mắc nợ với Nàng Thơ.
tâm với thơ chất xếp nỗi đợi chờ
như ngày tháng chia theo mùa tiếng gọi
con tim tôi cũng bao lần muốn hỏi
bạn cũ ơi...?trở lại đến bao giờ...?
DUY GIANG
là không thể...như an bài duyên nợ
nợ văn thơ...như núi sông trăn trở
nợ nghĩa tình...ai nỡ quay lưng.
dẫu biết rằng...cuộc chơi chỉ tạm ngừng
nơi nỗi nhớ đến trong từng đêm mộng
nhớ câu thơ gieo vào hơi thở sống
tiếng bạn lòng...làm dòng máu khôn nguôi.
ai là người bỏ quá khứ buông trôi
trong hiện tại có gặp trời chung ý
trong tâm tư có kìm cơn mộng mị
nơi bến thơ gieo...vần ý dạt dào.
biết cuộc đời Trăng vắng đã có sao
nhưng nỗi nhớ chẳng thể nào thay thế
như bạn thơ mỗi người riêng một vẻ
người ồn ào...người sâu lắng ước ao.
tiếng thơ ai...nhớ bạn đến nghẹn ngào
trong vần ý có trăng sao chờ đợi
trong nghĩ suy có chân thành muốn gởi
tới những người mắc nợ với Nàng Thơ.
tâm với thơ chất xếp nỗi đợi chờ
như ngày tháng chia theo mùa tiếng gọi
con tim tôi cũng bao lần muốn hỏi
bạn cũ ơi...?trở lại đến bao giờ...?
DUY GIANG